Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Kỷ

Tác giả: Tấn An

Xuôi ngược dòng đời, mấy ai là tri kỷ
Chuyện buồn vui, được mất chữ lợi danh
Để thỏa lòng, căng não mãi quên đi
Ta cạn chén, kệ đời say nghiêng ngã...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ tương tự
  • Tri Kỷ (Nguyễn Viết Biểu)
  • Tri Kỷ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Tôn Thất Mệnh)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Quang Nguyễn)
  • Tri Kỷ (TamMuội)
  • Tri Kỷ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tri Kỷ (Hàn Yên Tử)
  • Tri Kỷ (Trinhcamle)
Thơ bạn muốn xem
  • Câu Thơ Và Nỗi Nhớ...
  • Cùng Ai
  • Đêm Liêu Trai
  • Vẫn Chờ Một Mùa Xuân
  • Lửa Hạ
  • Cảnh Đời Ước Giấc Ngủ Trưa
  • Nỗi Đau Muôn Đời
  • Thằng Cuội
  • Đừng Quên 7
  • Chiều Sông Lô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
©2025 - CungThuGian.com