Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trễ

Tác giả: Hoa Phượng Vàng

Bài thơ: Trễ
Đi học trễ
Bị thầy phê
Đi dép lê
Bạn bè chế
Đội nghi lễ
Em thất thế
Như bị phế
Phạt xếp ghế
Thấy lê thê
Đến giờ về
Cùng tập thể
Chơi đá dế
Đầy mưu kế
Bị mẹ tế
Em xin thề
Không đi thế.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lớp Vitamin
  • Cỏ Dại
  • Vè Nói Ngược
  • Về Nhà Đi Con
  • Món Cá
  • Bốn Mùa
  • Anh
Thơ tương tự
  • Trễ (Viên Mãn)
  • Trễ Chuyến Xe Thu (Hồng Dương)
  • Trẻ Con (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Trẻ Con (V7 Thương)
  • Trẻ Con Ở Xóm Bụi Đời (Đặng Vương Hưng)
  • Trẻ Con Thành Phố (Cao Xuân Sơn)
  • Trẻ Em Bán Vé Số (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trẻ Em Vùng Cao (Xóm Đồng)
  • Trẻ Già Chỉ Thế (Hoanghoon)
  • Tre Gìa. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Thi Giang
  • Trăng
  • Đọc Thơ Nhớ Tôi
  • Nước Mắt Ngày Xưa
  • Tàn Một Giấc Mơ
  • Lại Một Thu Qua
  • Đôi Bến
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (29)
  • Nước Nam
  • Thư Gửi Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com