Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trễ

Tác giả: Viên Mãn

Đã hẹn bao lần dạo suối mơ
Mà sao kẻ ấy nỡ quên bờ
Con trăng bến cũ âu sầu đợi
Ánh nến phòng khuya ngớ ngẩn chờ
Chén rượu xa người vương vấn nỗi
Ly trà vắng bạn ngậm ngùi thơ
Nhiều phen muốn ghé thăm vườn tược
Chỉ ngại ai kia vội khóa giờ

26/07/2012
Viên Mãn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gọi Mãi Tên Người
  • Không Là Nhau Nữa
  • Rứa Mà Em Không Biết
  • Còn Nhớ Gì Không
  • Đùa Giúp Biển Ơi
  • Tháng Tư Về
  • Biền Biệt Không Về
  • Đành Thôi
  • Duyên Quê
  • Thơ 5 Chữ Gom Về
Thơ tương tự
  • Trễ (Hoa Phượng Vàng)
  • Trễ Chuyến Xe Thu (Hồng Dương)
  • Trẻ Con (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Trẻ Con (V7 Thương)
  • Trẻ Con Ở Xóm Bụi Đời (Đặng Vương Hưng)
  • Trẻ Con Thành Phố (Cao Xuân Sơn)
  • Trẻ Em Bán Vé Số (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trẻ Em Vùng Cao (Xóm Đồng)
  • Trẻ Già Chỉ Thế (Hoanghoon)
  • Tre Gìa. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Gà Chó
  • Lượm Hạ
  • Mẹ Cho Em Đôi Mắt Sáng Nhìn Được Trong Đêm
  • Suy Ngẫm Về Tiền Bạc
  • Cát Biển
  • Cúi Mặt
  • Tiễn Anh Đi
  • Có Phải Em
  • Cắn !!
  • Nỗi Lòng Người Cha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
©2026 - CungThuGian.com