Trăng Vỡ

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

- Trăng lại đi rồi hoa lá ơi....!
Đêm nay ta lại mất trăng rồi....
Sao chẳng treo trên cành liễu rủ
Ngậm ngùi sương lạnh lá vàng rơi...!

Hoa lá trong vườn cũng ngẩn ngơ
Buồn ơi....Mi đến tự bao giờ...?
Để ta nghe gió từ đâu đó
Mang mất đi rồi bao ý thơ...!

Trăng đến đấy rồi hoa lá ơi....!
Đêm nay ta lại có trăng rồi....
Sương khuya lóng lánh trên cành liễu
Trăng đùa với gió...đám mây trôi...!

Lại rớt xuống dòng trăng vỡ tan
Gơm trăng ta thấy dạ bàng hoàng...!
Sao lại vô tình rơi xuống nước....?
Để buồn man mác tiết thu sang.....!
Chưa phân loại
Uncategorized