Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Vỡ 2 _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Trăng Vỡ

Vỡ trong trăng những giọt buồn
Vỡ trong ta vết thương lòng trăm năm
Hình như có tiếng thì thầm
Vỡ trong đêm vắng cũng ngần ấy đau

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Lưỡi Bò
  • Bản Giốc Tình Em
  • Những Cánh Hạc
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Giữa Đời Muà Hư Ảo
  • Tôi Dịch Ét-xê-nhin
  • Dáng Xuân
  • Xuân Làng Quê
  • Chuyến Xe Đời Con
  • Thư Gửi Tháng Ba (2)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
©2025 - CungThuGian.com