Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Vở

Tác giả: Phan Đình Ninh

...TRĂNG VỠ...
Ta trở về mới hay rằng tình vở
Tình trót vay đem trả tuổi thanh xuân
Cứ lang thang chân lấm bụi phong trần
Anh chợt hiểu tình xưa giờ đã mất
.
Anh chợt hiểu tình xưa giờ xa khuất
Bóng hình em tan giữa vũng trăng loang
Gọi tên em mãi suốt đêm tàn
Lạnh quá hồn hoang trăng vở tan
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
Thơ tương tự
  • Trăng Vỡ (Ngọc Quang Hà)
  • Trăng Vỡ (Thiên Ân)
  • Trăng Vỡ (Cảnh Ngọc)
  • Trăng Vỡ (Mai Đình Dân)
  • Trăng Vỡ (Hoàng Lê Nguyên)
  • Trăng Vỡ 2 _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Vỡ Bên Song (Băng Nguyệt)
  • Trăng Vỡ Bến Từ Ly (Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ))
  • Trăng Vỡ Rớt Nhầm (Vivi)
  • Trăng Vô Tình (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Yêu Ơi !
  • ** Thơ Facebook **
  • Riêng Ta
  • Ơn Đời Tặng Cho
  • Thu Của Anh
  • Mắt Nhung - Kim Minh
  • Và Làm Gì Có Sai Đúng Ở Đây
  • Đêm Không Ngủ
  • Dù Em Không Nghe Ra,
  • Tản Mạn Sài Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
©2025 - CungThuGian.com