Trăng Tròn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Trăng tròn vương hạnh phúc,
Theo điệp khúc ngân xanh,
Đâu vầng xám vây quanh,
Xây lằn ranh thiện/ ác.

Đời phù du bát ngát,
Tham vọng: nát đường đời...
Hoài bão: ngập chơi vơi....
Qua một thời...u muội....

Nhìn lại: không tiếc nuối,
Sầu hận đã dần nguôi...
Có nhớ... chỉ mỉm cười...
Bài học đời...dày cộm...

Từng ngày: đón sương sớm...
Xin lòng đượm ước mơ...
Tùy duyên, chớ mong chờ,
Đời... dài những cơn mơ...

Ta...tận hưởng từng giờ...
Gieo ưu ái vào thơ,
Ý, vần theo hơi thở...
Nuôi chân tình ngu ngơ!

Chân tình mãi có ngu ngơ,
Hạnh phúc vẫn đó, từng giờ quanh ta.
Chỉ ôm trọn những ngọc ngà,
Nên vầng xám sẽ dần xa...lu mờ!

November 15th 2016

Ta già theo năm tháng,
Tình già theo thời gian,
Đến/đi không ngăn cản,
Vui vẫn đầy...sầu tan!
***************
Chưa phân loại
Uncategorized