Trăng Trong Truyện Kiều

Tác giả: Thiên Ân

TRĂNG TRONG TRUYỆN KIỀU
Nguyễn Du khéo léo đa tài
Truyện Kiều kiệt tác ru ai miệt mài?
Vầng trăng miêu tả thiệt hay
Từ ngữ hàm súc ôm mây ngập ngừng

TRĂNG THỀ xé gió lưng chừng
TRĂNG VÀNG ngậm bóng người dưng mơ màng
TRĂNG HOA khoe áo màu vàng
TRĂNG NGÀN ôm gót hồng nhan đếm mùa

TRĂNG GIÀ răng rụng lưa thưa
TRĂNG THANH gió mát cứ lùa qua song
BÓNG TRĂNG hôn nhẹ má hồng
MẢNH TRĂNG ghen ghét lắng trong hình hài

TẤM TRĂNG sắc nét một , hai...
VẦNG TRĂNG tròn , khuyết đan cài tình yêu
VÀNH TRĂNG hoa dệt, gấm thêu
TUẦN TRĂNG mật rót ít nhiều cho nhau

BÓNG NGA liếc mắt bắc cầu
GƯƠNG NGA chênh chếch mộng đầu đan tay
CUNG QUANG ánh sáng buông dài
GƯƠNG treo lơ lửng trông ai bàng hoàng?

NGUYỆT kia ôm gót đá vàng
CHỊ HẰNG , CHÚ CUỘI luận bàn chuyện yêu
Trăm năm se sắt muôn chiều
Mầm yêu bé dại rong rêu thèm thuồng
Đêm 17/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized