Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Tròn Trăng Khuyết

Tác giả: Tlan

nghiêng nghiêng , trăng khuyết trăng tròn
thong vong từng bóng tre làng muôn năm
chập chờn gió thoảng trăng thanh
mênh mong vội vả mảnh buông dịu hiền
trăng tròn , kiều diểm , trái ngang
trăng khuyết giá lạnh mùa trăng chan hòa
Quê Hương bóng nguyệt đậm đà
Giang Hà, nước cuốn Hậu Giang Mỹ Miều

Monday

September 19-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Đầu Năm Xếp Lại Lòng Mình
  • Tha Thứ
  • Đưa Tiễn
  • Tiếng Võng Trưa
  • Ai Cũng Phải Rời
  • Hà Ra Hoài Niệm
  • Tôi Chọn
  • * Ngậm Ngùi *
  • Bần Nữ Thán
  • Đánh Thức Giọt Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
©2026 - CungThuGian.com