Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Suông.

Tác giả: Vuviethung

.....TRĂNG SUÔNG.
Ta còn lại chút tình suông.
Cho nhau vơi bớt nỗi buồn trong đêm.
Sương khuya ướt đẫm vai mềm.
Em về anh đợi từng đêm mỏi mòn.


Duyên tình nay nhạt môi son.
Sóng xao nước dạt thuyền con lạc bờ.
Trăng buông mây lại hững hờ.
Kẻ ôm trăng vở người chờ bóng ai.....
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Tháng Năm
  • Mong Chờ.
  • Thăm Lại Bến Quê.
  • Quan Tham Đây Rồi.….!
  • Sự Đời
  • Phú Yên
  • Vọng Cố Hương.
  • Giao Thừa
  • Thương Bằng Lăng Tím..
  • Tình Thơ
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Lẻ Bóng Tình Nhân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.011)
  • Anh Kể Em Nghe
  • Gởi Đến Em
  • Chuyến Tàu Hoàng Hôn
  • Em Vẫn Nhớ
  • Một Chút Hương Thời Gian
  • Giấc Mộng Vô Thường
  • Xem Tập Thái Cực Quyền
  • Về Với Nghệ An
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
©2025 - CungThuGian.com