Trăng Say

Tác giả: Thiết Dương

TRĂNG SAY
(Tùy bút)

Này ly rượu tình
Ta uống cho say quên đi phận mình
Này ly rượu đắng
Ta nhấp cho khuây tâm tư sầu lắng

Ta lặng nhìn ta
Thấy ngôi sao lịm cuối trời xa
Ta hát tình ca
Gửi cơn gió sầu cuốn bay thật xa

Dòng mộng nào phôi pha
Vết hồng trần đã phủ màu hoa
Vườn mộng buồn da diết
Em bây giờ biền biệt

Uống cùng trăng đêm nay
Men rượu sao đắng cay
Ta muốn cùng trăng say
Kìa bóng linh hồn chìm trong đáy cốc

A ha trăng say
Trăng say nghiêng ngả trên miệng ly đầy
Sóng sánh

A ha trăng tan... trăng tan
Sầu lên chứa chan
Bỗng thấy bóng em về trong đáy cốc

Ta say, ta say
Chếnh choáng

Ta uống trọn ly hoang
Ta uống em, uống em...

A ha em tan... em tan
Em tan trong đáy ly huyền diệu

Uống cùng trăng đêm nay
Ta muốn cùng trăng say.

Thiet Duong _7.5.2014
Chưa phân loại
Uncategorized