Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Say

Tác giả: NgọcThạch

Bẻ bút, thu mình, tôi khóc thơ...
Trăng suông say mãi luống thẫn thợ
Đây hoàng hoa tửu, người ta gưi..
Mộng huyễn, lòng Thu cứ ngẩn ngơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Người Phương Xa
  • Lang Thang
  • Thời Mạt 时末
  • Ta Về
  • Núi Voi
Thơ tương tự
  • Trăng Say (Kimrbl)
  • Trăng Say (Ttd)
  • Trăng Say (Hồng Dương)
  • Trăng Say (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Trăng Say (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Đám Tang Không Thi Thể
  • Trăng Lặn
  • Ngẫu Nhiên Với Em
  • Nằm Nghiêng
  • Phủi Bụi
  • Tan Lớp Mây Mù
  • Đừng Đặt Tôi Vào Như Vậy.
  • Nhà Tôi
  • Trong Tim Ta Xuất Hiện Mối Nghi Ngờ
  • Mừng Lễ Phật Đản
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
©2025 - CungThuGian.com