Trăng Quê

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Đêm qua trăng ngó qua song
Thấy em chải tóc,ngô đồng ngẩn ngơ
Mây xa lơ lững sương mờ
Gió vin nhành Giấy dật dờ ngã nghiêng
Ngổn ngang tiếng nhái sau hiên
Nghe con cá quẩy dưới thuyền cha em
Thằng cu dạy bé học kèm
Mẹ đang khâu áo lem nhem mắt đèn
Con vàng nghe động chân đêm
Sủa lên mấy tiếng bên thềm rồi im
Trăng cao trầm lắng lim dim
Nồng nàn hương huệ đi tìm ngẩn ngơ
Thôn quê tĩnh lặng, trăng mờ
Cánh dơi gấp khúc lập lờ trời đêm.
Ngõ ngoài tiếng sáo vang lên
Em theo lối hẹn trăng bên góc hồ
Ánh vàng sóng bước nhấp nhô
Tình nhân vãn cảnh bờ hồ đông vui...

Mặc Tiêu Phong
4.8.014
Chưa phân loại
Uncategorized