Trang Nhật Ký

Tác giả: Nguyễn Quang Định

TRANG NHẬT KÝ

Cuốn nhật ký lưu trữ đầy kỷ niệm
Của một thời mình quyến luyến bên nhau
Hương nồng say lẫn ân ái ngọt ngào
Mà ta đã gửi trao thời vụng dại.

Lời thề ước mình bên nhau mãi mãi
Đâu có ngờ tình đành phải chia phôi
Anh buồn đau em cất bước theo người
Em hạnh phúc anh đơn côi lẻ bóng.

Những kỷ niệm trong anh còn lắng đọng
Nỗi u sầu cứ dậy sóng trào tuôn
Viết về em là một chuỗi đau buồn
Vì hiếu đạo chữ nghĩa ơn em đáp.

Tình đầu đó anh vùi trong sa mạc
Chờ một ngày cơn bão cát đi qua
Mang niềm vui và hạnh phúc vỡ òa
Cho duyên nợ của hai ta đượm thắm.

Vì quá khứ còn bao điều trĩu nặng
Bởi nơi anh nhật ký chẳng xa rời
Mang bên mình như hình bóng lứa đôi
Là câu chuyện viết về người yêu dấu.

Anh chỉ tiếc cái kết không có hậu
Để thuyền tình chẳng bến đậu dừng chân
Trách tơ duyên hay tại số bạc phần
Người êm ấm kẻ độc thân sầu tủi.
Chưa phân loại
Uncategorized