Đoạn Tuyệt

Tác giả: Nguyễn Quang Định

ĐOẠN TUYỆT

Những lời này anh xin gửi đến em
Bài thơ cuối kèm theo lời từ biệt
Chuyện tình cảm đôi mình nay đã hết
Níu kéo gì gây mỏi mệt cho nhau.

Anh bước đi lòng trịu nặng u sầu
Em ở lại đừng buồn đau nữa nhé
Hãy cố gắng những tháng ngày vui vẻ
Cố tập quên đừng để lệ chảy dài.

Chuyện của mình đều do lỗi cả hai
Vì duyên nợ đã ăn bài số phận
Hãy tha thứ đừng đeo mang thù hận
Chuyện tình buồn vương vấn được gì đâu.

Chúc cho em cuộc sống sẽ thắm màu
Và hạnh phúc thật bền lâu em nhé
Em có lối còn anh tìm ngã rẽ
Và hai ta thành hai kẻ lạc loài.

Mỗi con đường đều hướng tới tương lai
Hãy vững bước những tháng ngày còn lại
Những kỷ niệm anh sẽ ghi nhớ mãi
Những vui buồn người con gái anh yêu.

Ánh hoàng hôn xuất hiện lúc xế chiều
Là giây phút luyến lưu rồi từ biệt
Ta buông bỏ vì tình yêu đã chết
Thầm chào nhau rồi đoạn tuyệt em à.
Chưa phân loại
Uncategorized