Nhớ

Tác giả: Nguyễn Quang Định

Những bài thơ anh tặng,
Em đã đọc hết chưa?
Em hãy cho anh biết,
Em thấy như thế nào!

Thơ anh ko được hay,
Nhưng tấm lòng chân thật!
Một tâm hồn chân chất,
Một trái tim chân thành!

Ngồi kề em ghế đá,
Một sớm nắng trong lành.
Ngắm thế gian tươi đẹp,
Qua lăng kính mắt em!

Anh thấy đời đẹp tuyệt,
Thế giới đủ sắc màu.
Tươi vui và đẹp nhất,
Vẫn là màu mắt em.

Nụ cười em thật đẹp,
Để anh đắm anh chìm.
Một người bơi rất giỏi,
Chẳng thoát nổi ánh nhìn!

Anh mong ngày gặp mặt,
Anh chia sẻ nỗi lòng.
Nỗi nhớ em tha thiết,
Anh cất giấu trong lòng!
Chưa phân loại
Uncategorized