Trang Nhật Ký

Tác giả: Phuong Vuong

Trang nhật kí em viết còn dang dở
Như tình mình, bở ngở lúc chia tay
Dòng thư xanh anh trao cho em vội
Để em về, mắt ướt tội em không

Mở thư anh, cỏi lòng em tan nát
Anh đi rồi, thương nát trái tim em
Đôi chim uyên chia lìa hai muôn ngã
Anh đâu còn, mệt lã để yêu em.

Sao thế anh? nở phụ tình em vậy
Em ôm sầu, vui lấy cho riêng em
Riêng mình em nỗi niềm em nếm trải
Vai em gầy, em mãi thương nhớ anh.

Lệ nhạt nhòa, trang thư xanh phai dấu
Như tình anh phai dấu nơi biển xanh
Gió lặng yên, mây trời trôi lặng lẽ
Như chim buồn, lặng lẽ giữa ngàn mây.

Trang nhật kí, em vội vàng xếp lại
Em thấy mình, thương mãi cho tình ta
Nay xa nhau, mong người vui hạnh phúc
Vĩnh biệt rồi, là lúc em biết đau.
Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized