Trăng Ngà

Tác giả: Hồng Dương

Thấp thoáng trăng nghiêng hết nửa mành
Hương bay tóc rối giữa đêm thanh
Trăng ơi !...gió lộng cùng mây nước
Nhớ bóng em xa đến ngọt lành ...

Sóng nhẹ mơn man bạc trắng bờ
Sương vờn ngọn cỏ mộng bơ vơ
Có ai thấu hiểu miền xa cách
Để ánh trăng ngà cứ ngẫn ngơ

Cành liễu đong đưa ngọn gió say
Dư âm bản nhạc vỡ ra đầy
Một làn ký ức đang ùa tới
Nỗi nhớ chông chênh vạt tím ngây....

Trăng nhớ không trăng sóng rã tan
Đêm nay ngồi nhặt ánh trăng ngàn
Bỗng nghe sương lạnh râm ran tóc
Mới thấy trăng ngà cả thế gian...
Chưa phân loại
Uncategorized