Khắc Khoải Quê

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

KHẮC KHOẢI QUÊ

Hạ đã sang rồi vẳng tiếng ve
Hồn nhiên giọt nắng rớt bên hè
Im lìm lũ dế hình như ngủ
Xào xạc dạo đàn những rặng tre

Thoảng tiếng lũ gà gáy rộn vang
Ngoài đê ruộng lúa giục mùa vàng
Mặt ao cá vẫy chuồn chuồn lượn
Đầu ngõ trưa đùa vạt nắng loang

Ngào ngạt hương đồng lúa trĩu bông
Bếp quê vờn tỏa khói rơm nồng
Đàn trâu gặm cỏ trên triền bãi
Lũ trẻ thả diều cạnh bến sông

Vẫn thấy yên bình vẫn nhớ mong
Qua rồi cái thuở những long đong
Ta về níu lại hồn quê nhé
Khắc khoải ngày xưa một nỗi lòng.

17/5/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized