Trăng Ngày Đông

Tác giả: Hiếu Lê

Trăng chênh chếch bóng gầy nghiêng có dỗi
Vệt loang dài hoang hoải bước đôi chân.
Chạm niềm mơ sau nhuốm bụi hồng trần.
Nghe tê tái riêng sầu mang một cõi
*
Rời trĩu bước lòng thầm bao khắc khoải
Trót vụng về chợt nghe đỗi xa xăm
Bao miên man xa dần men say đắm
Thiết tha nào cũng thắm đẫm sầu thu
*
Cây trút lá ngày đông hoa héo rũ
Lạnh đường về cuồn cuộn bão miền đau
Trót bên nhau thương nhớ để ngàn sau
Chênh chao bước giọt sương thu thấm áo
*
Đêm lặng lẽ thuyền tình trôi huyền ảo
Thoáng ngỡ ngàng hoang vắng xót xa đưa
Tỉnh hay mơ như nửa thật nửa đùa
Tim thổn thức một mùa sau hiu quạnh.

Phan Thiết
đêm 30.10.2015ăq
Chưa phân loại
Uncategorized