Trăng Chơi Đầu Non

Tác giả: Lê Huy Trứ

Ngày đó đôi ta uyên ương liền cành,
Hạnh phúc bên nhau yêu đương dạt dào.
Hẹn ước trăm năm đời đời gắn bó,
Dẫu cho quê hương còn nhiều bão tố.
Tháng ngày dài si men say tình yêu,
*
Thuở đó trao thơ khi tan trường về,
Dạo bước bên nhau phiêu du tuổi hồng.
Mộng ước mai sau trọn đời luyến ái,
Nhớ mắt môi thơm cùng làn tóc rối.
Nhớ ngày nào trao nhau những nụ hôn,
*
Ngày đó lang thang trong mưa dạt dào,
Ngày đó thương nhau cho nhau nụ hồng.
Ngày đó yêu nhau si mê đắm đuối,
Nhớ thương nhau càng giận hờn cắn rứt.
Đêm ngày dài tay trong tay mộng mơ,
*
Tình xưa phai nhạt xóa mờ,
Dư âm mát ngọt bóng hình.
Ấp ôm kỷ niệm dĩ vãng,
Ta có còn gì cho nhau?
*
Từ đó phiêu du qua bao tuổi đời,
Từ đó bơ vơ đôi chim lìa đàn.
Từ đó đêm đêm cô đơn gối chiếc,
Nhớ nhung xưa giờ nhạt nhòa dĩ vãng.
Cuối cuộc đời này nhớ nhớ quên quên,
*
Hình bóng ngây thơ xinh xinh thuở nào,
Chìm khuất trong tim yêu thương ngọt ngào.
Lòng bổng tương tư bồi hồi luyến tiếc,
Nhớ đôi môi hôn đam mê thắm thiết,
Ái ân dạt dào trăng chơi đầu non.
Chưa phân loại
Uncategorized