Trầm Tư

Tác giả: Thiên Ân

TRẦM TƯ
Như dòng sông đã bỏ tình
Ngậm cay nuốt đắng lục bình bấy lâu
Một bờ lau sậy nghiêng sầu
Đám mây rách áo ai khâu bây giờ?

Thực hư từ một giấc mơ
Chiêm bao đứt quãng ngu ngơ kiếp nào?
Đào chôn dĩ vãng lấp sâu
Mai sau ôm vạn thương đau khóc thầm

Người đi vào cõi trăm năm
Tim lăn hối hả nốt trầm bâng quơ
Nghẹt dòng kí ức ầu ơ
Vòng eo bé nhỏ nằm hơ hong nằm

Tiếng cười chạy trốn biệt tăm
Nụ hôn băng tuyết đọt mầm héo hon
Ta làm phép thử cỏn con
Tình yêu như trái bồ hòn đúng không?

Ắt là số kiếp long đong
Hồng nhan bạc phận má hồng phôi phai
Nằm phơi mình ở sông dài
Dại khờ khép mắt an bài gió mưa

Áo trời hai mảnh lưa thưa
Chim bay mỏi mắt trêu đùa tội thay!
Về thôi tìm bóng tóc dài
Trót thương một thuở nghiêng vai vườn trần
Đêm 6/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized