Trầm Tư

Tác giả: Ngựa Hoang

Cuộc vui nào cũng chóng tàn...
Cơn say nào cũng mơ màng ngất ngây....
Hỏi ai còn nhớ tình này ?
Hơn ba năm lẻ, ngàn ngày đợi mong....

Lá rơi trôi cuốn giữa dòng...
Thuyền ra cữa biển biết mong ngày về ?
Cuộc tình ngàn dặm sơn khê...
Bên ni xa cách bên tề nhớ mong..!!!

Đời người như một nhánh sông...
Nước trôi trôi mãi như dòng Sông Tương ...
Ai ơi còn nhớ còn thương ?
Lội ngược dòng nước về nguồn với nhau ?

Mưa Ngâu nhuộm đỏ Sông Cầu...
Ve kêu rỉ rả tình sầu trăm năm...
Hè qua thu đến biệt tăm....
Mây mưa quần vũ buồn thâm chín chiều !!!
Chưa phân loại
Uncategorized