Tiếc Chi Ngày Tháng Mộng

Tác giả: Ngựa Hoang

Tiếc chi ngày tháng lỡ làng...
Tiếc chi tình đã bẽ bàng trăm năm...
Tiếc chi tình đã xa xăm....
Tiếc chi một mãnh trăng rằm vỡ đôi!

Tiếc chi rồi cũng thế thôi....
Tiếc chi tình đã chia đôi hai dòng....
Tiếc chi để nhớ để mong ....
Tiếc chi để thấy chạnh lòng tương tư !!

Tiếc chi những cánh tình thư....
Tiếc chi để lệ buồn dư ứa trào...
Tiếc chi để thấy dạt dào
Tiếc chi để chuốt lao đao đường tình !!!

Tiếc chi rồi cũng một mình...
Tiếc chi để nhớ bóng hình năm nao...
Tiếc chi để thấy xôn xao...
Tiếc chi để nhớ hôm nào bên nhau !!!!

Tiếc chi để đớn để đau ...
Tiếc chi để thấy nhớ nhau trọn đời...
Tiếc chi để thấy nghẹn lời ...
Tiếc chi để thấy tình ơi phủ phàng....!!!!!

(Trích trong "Vết Tình Sầu" - Ngựa Hoang)
Chưa phân loại
Uncategorized