Trầm Ngâm

Tác giả: Thiên Ân

TRẦM NGÂM
Trầm ngâm khơi dòng mộng mị
Bao năm nước chảy đá mòn
Một ngày ta người vô ý
Mây sầu thăm thẳm đầu non

Trầm ngâm ăn sâu gốc rễ
Bao giờ lòng đất thấm đau?
Hoàng hôn nghiêng mình bóng xế
Bờ môi nào kịp hôn nhau?

Trầm ngâm dây dưa oan ức
Thẳng như ruột ngựa thoáng mơ
Chiếc bánh tình yêu mẻ sứt
Nhẫn tâm đạp bóng bên bờ

Trầm ngâm âm thầm đau khổ
Liều thuốc bổ béo về đâu?
Chợt thấy đầy vơi ngồ ngộ
Đào xới một mùa bể dâu

Trầm ngâm lạnh lùng đeo bóng
Ôm eo dáng nhỏ ngày nào?
Ai mở cửa tình hẹp rộng?
Khói chiều quyến luyến xuyến xao
Ngày 17/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized