Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bây Giờ

Tác giả: Bach-Loan

Sáng ra cây khuất sa mù
Mặt trời ngái ngủ gió ru mây ngàn
Ngậm ngùi nhớ dải quan san
Nhớ con đò nhỏ, trường giang đôi bờ…

Bây giờ chỉ thấy trong mơ
Quê tôi đứng đó bên bờ diệt vong!

Bach-Loan
(28/04/04)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Bây Giờ (Vũ Đình Phận)
  • Bây Giờ (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Bây Giờ (Nguyên Sa)
  • Bây Giờ (Dulan)
  • Bây Giờ Bên Ấy Còn Không? (Cohoang Tinhbuon)
  • Bây Giờ Còn Lại Mình Em (Thiên Ân)
  • Bây Giờ Em Bỏ Cuộc Chơi (Thiên Ân)
  • Bây Giờ Em Ở Nơi Đâu (Thiên Ân)
  • Bây Giờ Em Ở Nơi Đâu 2 (Thiên Ân)
  • Bây Giờ Không Còn Ai Thương Ta (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhật Thực
  • Ơn Nàng
  • Chờ
  • Từ Đó
  • Vườn Đời...
  • Khúc Tri Giao
  • Mày Uống Gì Mà Say Đến Vậy?
  • Anh Ngồi Vẽ Mắt Mùa Xuân Ngấn Lệ
  • Mời Nhau
  • Nước Sông Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
©2025 - CungThuGian.com