Bây Giờ Em Ở Nơi Đâu

Tác giả: Thiên Ân

BÂY GIỜ EM Ở NƠI ĐÂU
Bây giờ em ở nơi đâu?
Nỗi lòng thiếu nữ nghiêng sầu cho ai?
Áo tình một kiếp vá may
Đường kim mũi chỉ đôi tay vụng về

Ngày ta nuốt lệ tái tê
Chìm sâu hơi thở lê thê dốc dài
Năm năm nhẩm tính bao ngày
Xưa như trái đất mấy ai hiểu dùm!

Chuỗi cười cứ thế dằng dùng
Kéo mùa giông tố não nùng câu thơ
Đọt bầu, hoa bí xác xơ
Cơn mơ tình ái bao giờ cơn mơ?

Tủi hờn đắp mộng dây tơ
Ao , hồ ...con nước cạn bờ vốn lâu
Đưa tay bấu víu tình đầu
Ngổn ngang trăm mối lá sầu , sầu thương

Bây giờ tiếc rẻ con đường
Ngã ba , ngã bảy ai nhường nhịn ai?
Nghìn năm mây trắng còn bay
Chia li , oán trách đắng cay miệng mồm

Đi về cúi nhặt cô đơn
Môi em ngày ấy chưa hôn lần nào?
Đêm vào muôn thuở chiều sâu
Dứt lòng mệt mỏi trăm câu hẹn hò
Ngày 28/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized