Bây Giờ Em Ở Nơi Đâu 2

Tác giả: Thiên Ân

BÂY GIỜ EM Ở NƠI ĐÂU
Bây giờ em ở nơi đâu ?
Tiếng gọi thời gian đau đáu
Tình yêu khen ai xào nấu ?
Bay đi hương vị ngọt ngào

Đôi chân lặng lẽ vào đêm
Cỏ hoang lim dim đôi mắt
Ngủ trong cuộc đời hẹp chật
Chiếc áo hoàng hôn rơi thềm

Song cửa mộng vàng lưa thưa
Thạch Sùng bàng hoàng tuổi nhớ
Giọt yêu chìm mau muôn thuở
Nắng mưa xô giạt bốn mùa

Bây giờ em ở nơi đâu ?
Vỡ vụn bức tranh nhân thế
Dòng sông cuộn mình ra bể
Sổ lồng chim sáo qua cầu

Từ độ mòn câu yêu thương
Ray rứt ôm đồm chiếc bóng
Đánh đu bến bờ cuộc sống
Gãy đôi câu hát đoạn trường

Héo úa lá mầm non tơ
Gieo hạt đắng cay trăm lối
Nhặt dùm tháng ngày gian dối
Vọp bẻ nằm góc bơ vơ
Ngày 3/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized