Bây Giờ Em Bỏ Cuộc Chơi

Tác giả: Thiên Ân

BÂY GIỜ EM BỎ CUỘC CHƠI
Bây giờ em bỏ cuộc chơi
Mùa thu rưng rức bên đồi lá khô
Nhánh tình xiêu vẹo bên hồ
Gió ham của lạ chạy sô nơi nào?

Quê hương bàng bạc chiêm bao
Đậu ,cà ,dưa, bí… ai chào hỏi ai?
Bóng đàn bướm trắng qua đây
Hỏi thăm cô bé liễu gầy ngày thơ

Bây giờ chẻ mộng xác xơ
Nôn nao tiếng gọi bâng quơ cuối mùa
Tình không ăn khế lại chua
Miệng hang tiếng khóc con cua bùn lầy

Cánh cò nghiêng bóng đường mây
Bay la bay lả gió say la đà
Bây giờ sống chốn phồn hoa
Đèn xanh đèn đỏ hê ha giấc cười

Bây giờ có kẻ đánh rơi
Nụ hôn hoang dại nửa đời… bang bang
Ngày 4/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized