Bây Giờ Còn Lại Mình Em

Tác giả: Thiên Ân

BÂY GIỜ CÒN LẠI MÌNH EM
Bây giờ chỉ còn một mình góc vắng
Hoa ngày xưa ai tặng vẫn còn đây
Hoa ngày xưa em ôm ấp tháng ngày
Màu nắng cũ thơ ngây vây quanh mãi

Bây giờ chỉ còn gió sầu ở lại
Tuổi tình rơi ngần ngại vỡ tay người
Tuổi tình rơi ôm đồm chuyện nực cười
Thời con gái biếng lười dòng tóc ướt

Bây giờ chỉ còn dòng đời xuôi ngược
Tiếng êm đềm èo uột khúc lãng du
Tiếng êm đềm giàu nhạc điệu ca từ
Tâm hồn nhẹ tựa như làn gió mỏng

Bây giờ chỉ còn trái tim nóng bỏng
Ngày thương anh níu bóng áo dây dưa
Ngày thương anh biết hoa cỏ thích đùa
Ai chờ ai lưa thưa trang kỉ niệm?

Bây giờ chỉ còn bầu trời én liệng
Mảng rong rêu quyến luyến đến tuổi nào?
Mảng rong rêu dời gót vội đi mau
Thương sỏi đá ôm nhau trong lặng lẽ
Ngày 2/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized