Vui Trở Lại (Nđt)

Tác giả: LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN

VUI TRỞ LẠI (Nđt)

Sang hè nhớ mãi cảnh ngày xưa
Lũ trẻ đùa chơi cuối rặng dừa
Rộn rã chim vờn quanh cổng kín
Tưng bừng nắng trải dọc rào thưa
Vườn cây tỏa nhánh bàng vươn rợp
Ngõ lối tràn bông phượng nở vừa
Thắm nghĩa quê nhà vui trở lại
Con thuyền dạt bãi gió chiều đưa

1. NGÀY VUI TRỞ LẠI (Trandinhthien họa)

Chao đảo cánh diều gió đẩy đưa
Chiều quê xanh mướt những hàng dừa
Thăm làng gợi nhớ thêm thời cũ
Nhìn trẻ mơ thèm đến thủa xưa
Ngày trước nhà tranh xen dậu chống
Giờ đây gác tía kín rào thưa
Ngỡ ngàng cảnh vật bao thay đổi
Dãy phố khang trang mới dựng vừa

2. TRƯA HÈ (Văn Ba họa)

Phượng vĩ tung hoa gợi thủa xưa
Vui chơi tránh nắng dưới hàng dừa
Cha kêu lặng lẽ không lời dạ
Mẹ gọi im lìm chẳng tiếng thưa
Gió thoảng xua nhanh như vội vã
Hoa rơi đổ chậm tựa lơi vừa
Trưa hè nóng rớt luôn thiu đốt
Ngọn trúc la đà mãi đẩy đưa ...

3. Y DỀ. (Vũ Việt Hùng họa)

Nắng mới gọi hè nhớ cảnh xưa.
Trẻ con đùa giỡn dưới hàng dừa.
Ong vờn kiếm nhụy bên rào kín.
Bướm lượn tìm mồi trước giậu thưa.
Lối vắng đường làng thương biết mấy.
Thềm hoang xóm cũ nhớ sao vừa.
Hôm nay trở lại lòng xao xuyến.
Tình nghĩa quê mình chẵng đẩy đưa.

4. NHỚ LẠI CHỐN QUÊ (Phương Nam họa)

Hè về lại nhớ chuyện hồi xưa
Hai đứa cùng đi dưới tán dừa
Nhớ buổi em về chờ cổng kín
Ngẫm khi bạn đến đợi rèm thưa
Hàng cây đầu ngõ lá che rợp
Bụi chuối bên vườn nãi trổ thưa
Đôi nét chân quê còn đọng lại
Bờ sông bến nước gió vờn đưa.

5. Y ĐỀ (Nđt- Xuân Đào họa)

Nhớ lại năm nào thưở đã xưa
Đùa vui quỷ sứ cũng không vừa
Vồ dê bịt mắt bên hàng nhãn
Đuổi vịt bơi thuyền dưới dãy dừa
Mẹ đã lôi về to tiếng hỏi
Cha vừa chạy tới nhỏ lời thưa
Nay đà bốn chục năm vùn vụt
Lũ trẻ như diều được gió đưa
Chưa phân loại
Uncategorized