Xuân Đi.

Tác giả: LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN

XUÂN ĐI.

Xuân đi luyến mãi nắng ngoài đồng
Xuân để cho người nỗi nhớ trông
Xuân biệt duyên đời hoa bớt thắm
Xuân lơi nghĩa cả nhụy còn hồng
Xuân thay nhánh mới mùa tràn nụ
Xuân đổi cành già tiết trổ bông
Xuân đến rồi lui trần thế vậy
Xuân mau trở lại đắm tình nồng

1. XUÂN BỎ TRẦN GIAN (Văn Ba họa)

XUÂN đã ra đi gió thoảng đồng
XUÂN tàn để nhớ mãi nhìn trông
XUÂN còn rực rỡ mau xanh thắm
XUÂN vắng tàn phai sắc đỏ hồng
XUÂN bỏ vườn mơ đang lóe nụ
XUÂN quên đám mộng đã tung bông
XUÂN vui giã biệt buồn nhân thế
XUÂN gởi trần gian nắng đổ nồng

2. HẠ ĐẾN. (Xuân Đào họa)

Hạ đến vàng hoe lúa ngập đồng
Hạ về phượng nở đẹp tươi bông
Hạ sang hứng gió bao người ngóng
Hạ tới chờ mưa khối kẻ trông
Hạ vụ diều bay vang sáo lộng
Hạ mùa hoa nở thắm sen hồng
Hạ xanh lá biếc thêm sinh động
Hạ của lòng ta thật mặn nồng

3. HẠ ĐẾN (Trandinhthien họa)

Hạ đến vàng hoe nắng phủ đồng
Hạ về phượng nở mặt hoài trông
Hạ sang tô thắm bằng lăng tím
Hạ tới nhuộm tươi đóa gạo hồng
Hạ giục bãi ngô mau lớn bắp
Hạ lay đồng lúa chóng vàng bông
Hạ đem gió lộng diều bay bổng
Hạ đến rồi đi gởi nghĩa nồng

4. XUÂN. (Thanh Thanh Khiết họa)

Xuân qua hạ đến nắng chan đồng
Xuân cạn sen vàng mở cánh trông
Xuân đáo thôi hàn mai trổ nhụy
Xuân về hết lạnh cúc khai bông
Xuân còn điểm sắc cho môi đỏ
Xuân đã tô son tặng má hồng
Xuân gửi niềm mơ trong cánh mộng
Xuân em đợi gió tỏa hương nồng

5. HẠ ĐẾN. (Vũ Việt Hùng cảm họa)

Hạ đến không mưa nước cạn đồng.
Hạ sang sen nở lắm người trông.
Hạ mang cho nắng màu lơ đỏ.
Hạ gởi vào mây sắc rực hồng.
Hạ nóng cây khô không trổ nụ.
Hạ nồng lá rủ chẳng đơm bông.
Hạ tàn tiết thuận trời trong mát.
Hạ để cho đời những bất công.

6. MÙA HẠ (Mạnh Đức họa)

Hạ về lúa trải mướt xanh đồng
Hạ đến phượng bừng đẹp mắt trông
Hạ tới bàng đua chồi búp tím
Hạ sang sen giục nở màu hồng
Hạ nhiều hoa lá khoe màu sắc
Hạ lắm cây cành rộ trổ bông
Hạ nhớ bạn bè khi giã biệt
Hạ ơi lưu luyến mối tình nồng.
Chưa phân loại
Uncategorized