Tựa Thiên Thần.

Tác giả: LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN

TỰA THIÊN THẦN.

Nàng sao lõa thể đứng phơi trần
Để khách nhìn vào chợt tủi thân
Mượt dáng đài trang ngời mọi kiểu
Tròn lưng ngọc nữ rạng muôn phần
Mưa vùi gửi kiếp thành cây cội
Gió dập vươn mình hóa mộc nhân
Dẫu chịu ngàn năm nào nhạt bóng
Truyền lưu vẻ đẹp tựa thiên thần

1. TỰA THÁNH THẦN. (Văn Ba họa)

Sắc đẹp bày phơi rạng thế trần
Bao người đắm đuối ngắm nhìn thân
Cành mai dáng liễu bừng muôn kiểu
Vóc ngọc thân vàng rực vạn phần
Nắng đổ mưa tuôn thành tượng đá
Sương rơi bão táp hóa hình nhân
Phơi bày rực rỡ nhiều đời mãi
Đứng sững uy nghi tựa thánh thần...

2. Y ĐỀ (Vũ Việt Hùng họa)

Tiên Nữ nơi đâu đã giáng trần.
Không quần chẳng áo để phơi thân.
Mảnh mai duyên dáng xinh muôn kiểu.
Đài các đoan trang đẹp vạn phần
Bảo tố một đời đành bám cội.
Phong ba suốt kiếp đọa hình nhân.
Tháng năm dầu dãi cùng mưa nắng
Lộng lẩy kiêu sa một vị thần

3.TỰA THIÊN THẦN (Trandinhthien họa)

Một cội mỹ nhân đứng áp thân
Ngọc ngà tuyệt sắc lộ mình trần
Nở vai dáng phượng xinh ba phía
Thắt đáy lưng ong đẹp mọi phần
Gốc rễ tôn hình hàng mỹ nữ
Thân cành tạo vóc bậc giai nhân
Khách qua đoái thấy thầm thương cảm
Cứ ngỡ nhầm đây tượng thánh thần

4. CHẲNG THÁNH THẦN (Thơ Lão Nông họa)

Váy áo em đâu lại ở trần
Nhìn vào cảnh ngộ nghĩ thương thân
Thời này dể dãi mua không hiếm
Kiếp trước cam go tậu có phần
Nắng gió non xanh vàng sắc thái
Mưa dầm biển biếc bạc tâm nhân
Thôi đừng cỡi hết như pho tượng
Đẹp đẽ gì đâu chẳng thánh thần

5. TƯỞNG TƯỢNG THẦN
(GM.Nguyễn Đình Diệm họa)

Cắc cớ mần răng lại cởi trấn
Ôm cây lặng lẽ đứng phơi thân
Tay chân mông ú khoe chi phận
Lưng thẳng vai tròn lộ lắm phần
Tạo hóa ban cho hình bóng nữ
Càn khôn cấu tặng dáng giai nhân
Năm dài tháng rộng cùng mưa nắng
Lữ khách bâng khuâng tưởng tượng thần
Chưa phân loại
Uncategorized