Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trải...

Tác giả: Hồng Dương

Vũ trụ vần xoay cả trăm miền
Luân hồi vạn kiếp mấy đời riêng
Ta đây một cỏi trời trăng lộng
Ngả ấy bao bầu núi cổng nghiêng
Thơ ca để biết lòng buông lỏng
Kim tiền mạt vận cứ an nhiên
Heo gà chó ngỗng còn chăn thả
Để biết trăm năm thật muộn phiền
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Trai Bình Thường. (Cong Chinh (CH2))
  • Trái Bóng Lưu Danh (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trái Cấm (Long Nguyễn)
  • Trái Cấm (Phiến Băng)
  • Trái Cấm Chín (Thanh Thanh Ngọc)
  • Trái Cấm. (Vuhungviet.)
  • Trái Cây Lạ (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Trái Cây Trứng Cá (Kim Giang)
  • Trái Chín (Tế Hanh)
  • Trai Chờ (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Điều Chi Giữ Kín Ở Trong Mình
  • Mơ Về Cao Nguyên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1196)
  • Định Đi Ngủ...
  • Còn Ai Nữa Gọi Đò
  • Tiễn Một Người Đi
  • Bên Mình...
  • Những Gì Xấu Xa Tôi Gọi Đó Là Năng Lượng Tối
  • Những Giấc Mơ Màu Tím
  • Cho Em Hoàn Xanh Bóng Mượt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
©2026 - CungThuGian.com