Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trái Cấm.

Tác giả: Vuhungviet.

Trái cấm vườn em đẹp lắm ta.
Chớ vào, hãy đứng đợi từ xa.
Tường cao cỗng kín khó mà vượt.
Cửa khoá then cài chẳng thể qua.
Lúc đến thÌ hỏi người giúp việc.
Khi về hỏi lại phía người nhà.
Xin đừng hái trộm mà mang tội
Bắt được một lẩn dễ có tha.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Trai Bình Thường. (Cong Chinh (CH2))
  • Trái Bóng Lưu Danh (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trái Cấm (Long Nguyễn)
  • Trái Cấm (Phiến Băng)
  • Trái Cấm Chín (Thanh Thanh Ngọc)
  • Trái Cây Lạ (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Trái Cây Trứng Cá (Kim Giang)
  • Trái Chín (Tế Hanh)
  • Trai Chờ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Trai Có Vợ Như Chim Nhốt Lồng (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Anh Có Về Thăm
  • Những Nhiệm Mầu Mênh Mang
  • Ta Mơ Là Phù Đổng
  • Họ... Và Tôi
  • Tháng Ba, Em, Tình Yêu Và Hy Vọng
  • Trái Tim Thạch Sùng
  • Hoa Trắng
  • Gặp Lại Cố Nhân..
  • Những Đài Hoa Trong Nỗi Nhớ Về Em…
  • Về Bên Gối Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com