Trái Ngang

Tác giả: Hồng Dương

Tiếng chân bước nặng nề phiến đá
Bóng hình nghiêng trên lá rã tan
Trên tay điếu thuốc lụi tàn
Khói lòng cuộn mộng mơ tan cõi trần...

Trái tim khóc ngàn lần vết cắt
Vết đã xưa và nhát hôm qua
Dáng em mũi nhọn giăng ra
Hồn như dao sắc máu òa tuôn nhanh

Tim chứa máu hai ngăn phải trái
Đập gần xa đập mãi ngắn dài
Tình em ngang trái bi ai
Nhịp yêu máu thẫm nhịp sai đỏ màu...

Nhịp gõ nhẹ thầm đau nhức nhối
Nhịp gõ nhanh quá đỗi xót xa
Em về nhức buốt đời ta
Tình như dao cạo cắt ra trăm miền...

Nơi vực thẳm xin yên thân ngủ
Lòng lặng thầm nếm đủ vết thương
Gieo hồn lên khắp dặm đường
Bỗng nhiên nhận thấy tình trường trái ngang...
Chưa phân loại
Uncategorized