Trái Ngang

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Loan Vo Thi Minh

Thơ xuyên lục điạ

* Loan Vo Thi Minh cựu nữ sinh Gia Long - Sài Gòn
* N3 Nguyễn Ngọc René cựu HS Trung Học Quận 7 & Pétrus-Ký - Sài Gòn

********************
* Trái Ngang *
********************
Rồi mai đây khi đường đời ta bước
Lỡ gặp người xưa ấy trước mặt ta
Bùi ngùi thêm lẫn xót xa
Tình xưa gắn bó đã qua mất rồi
*
Bao mộng mị ngày xưa ngồi chung lớp
Những trưa hè không khí ngộp chờ mưa
Một ngày khóa học còn chưa
Cuối niên năm học ngày xưa lấy chồng
*
Đành lẳng lặng nhìn dáng hồng khuất bóng
Cũng là ngày anh chợt bỗng cô đơn
Cố quên nào biết sao hơn
Cuộc đời đưa đẩy như cơn gió lùa...
*
Đường em bước có bao mùa lá rụng
Vẫn mây ngàn bay lượn cụn núi xanh
Bao giờ em nhớ đến anh?
Của mùa thu trước mây xanh đã tàn...
*
Nói sao hết bao muôn ngàn quá khứ
Cũng đành thôi đời lữ thứ ly hương
Xưa rồi giấc mộng yêu đương
Chào xong tiện bước trên đường dần xa...

-N3- Nguyễn Ngọc René 23/04/2015 - 21h15'

*******
Loan Vo Thi Minh :
{ Cô ấy còn nợ N3 một lời xin lỗi phải không ? Nếu chưa thì thay lời muốn nói : }

Đem tình xưa ẩn dật trong tiềm thức
Những tưởng rằng quên hết. Thực như mơ,
Dáng quen bóng thuộc em từng nhớ
Bỗng chợt qua nhanh bước hững hờ.
.*
Anh lướt qua đem ngày thơ nặng trĩu
Gửi lại ánh nhìn quá đỗi nâng niu,
Phải chăng đôi mắt đìu hiu
Của mùa thu trước chắt chiu đã tàn.
.*
Con đường xưa nay còn đang ở tại
Góc mây giăng núi khuất vai tựa hoài.
Gió nào đưa đẩy ta gặp lại
Lá rụng tim rơi nén thở dài.
*.
Lời người chào chia cắt hai sáng tối,
Rẽ miền nào anh bước , mộng chia đôi
Phai phôi ước nguyện ta chung lối
Tội phải dành thôi, tại em rồi.
*
Nay khép ngày xưa đó thôi thương nhớ
Cho bóng hình anh tan ảnh ảo mờ
Nhen lên tâm thức nhoi... tan vỡ
Trong lời xin lỗi nhói trang thơ.

*
Chưa phân loại
Uncategorized