Trái Ngang

Tác giả: James Jee

Sao nàng cứ mãi ngẩn ngơ
Tình xưa tình cũ hững hờ đi qua
Sao còn vương vấn xót xa
Quên người mới đến câu ca nghẹn ngào

Biết chừng nào mới có nhau
Biết chừng nào mới cùng trao nụ cười
Em thương em nhớ một người
Xa rồi quá khứ gần mười năm nay

Còn tình tôi đó không phai
Mà em cứ mãi tháng ngày thờ ơ
Để tôi cứ mãi chơ vơ
Để cho lạc vận câu thơ nhớ nàng

Tình đời sao lắm trái ngang
Đến giờ cũng thế tôi nàng lặng thinh
Đêm đêm thui thủi một mình
Theo tình tình trốn trốn tình tình theo
Chưa phân loại
Uncategorized