Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Làm Thơ Nơi Tù Ngục

Tác giả: Mr.Smile

Tôi làm thơ nơi tù ngục
Tôi vui vẻ và tôi hài lòng
Tôi viết ra chúng – là chỉ để cho mình
Và chỉ thế thôi – những người anh em ạ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Làm Thơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tôi Làm Thơ (Trần An)
  • Tôi Làm Thơ (Nghi Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Áng
  • Thương Em Chiều Đông.
  • Tôi... Và Thu.
  • Chỗ Cho Em...
  • Nhớ
  • Chờ Em Đến Cứu Độ Đời Anh
  • Những Ngày Trôi Qua
  • Sương - Trúc
  • Rồi Sẽ Qua...
  • Dậy Đi Mau (32)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
©2026 - CungThuGian.com