Tôi Cần

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Có loại thuốc nào uống vào cho tôi khoẻ,
Cả xác thân và lẫn cả linh hồn,
Và quên đi những đau khổ hằn sâu...
Sống thanh thản khi vẫn còn tỉnh táo.
Tôi rất muốn tự do và tự tại,
Không vương sầu, mang gánh nặng oằn vai,
Không bị ai trách móc, học hằn,
Khi tôi đã, đang và luôn sống tốt.
Loại thuốc nào cho tôi miễn nhiễm,
Những bất công và những muộn phiền,
Cho tôi được vô tư và thánh thiện,
Học bao dung và chịu đựng muôn đời.
Tôi cần, và cần lắm người ơi,
Tim chai lạnh, thôi làm người đau khổ,
Tôi cần lắm không bị oan khố tổ,
Tôi không cần phải giải thích lôi thôi...
Hiều được không, không hiểu cũng được rồi,
Tôi cần nhất, vấn lương tâm, vô hối.
21/08/2011
Chưa phân loại
Uncategorized