Sợi Dây Tình Yêu

Tác giả: Thiên Ân

SỢI DÂY TÌNH YÊU
Ta từ độ kéo tình thành sợi mỏng
Ngắt nhành hoa bịn rịn nửa mùa trăng
Mắt nhớ lá tương tư chiều bé bỏng
Bên dốc dài ai e thẹn trao khăn?

Đường chim bay ai vạch ra hờ hững?
Trái cô đơn còn giấu giếm những gì?
Ai nghĩ ra trò kẻ tung,người hứng?
Trông vời theo rớt vài cọng lông mi

Trao nhan sắc trên vành môi nhàn nhạt
Ngủ nào yên khi biển động, sóng dồn?
Hoàng hôn chết lũ chim muông tan tác
Cỏ xót xa gầy, sa lệ cuối thôn

Ta từ độ ốm o tình nhân trẻ
Cây tre làng trước miễu bỗng già hơn
Hờn trách ngôi sao trăm năm quạnh quẽ
Chọn góc trời cho thấm giọt cô đơn

Cây thiếu nước bởi vì mưa xa lánh
Tình mốc meo thiếu hơi thở giai nhân
Biển khóc lóc vì cánh buồm bỗng lạnh
Thương cát vàng không ôm trọn gót chân

Ta từ độ xa một vòng tay ấm
Nắng đi hoang ki cóp đã mười năm
Sa mạc nóng cả khu vườn trái cấm
Bóng tàn phai ai còn dạo nguyệt cầm?
Ngày 7/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized