Nhớ Tình Xưa

Tác giả: PHẠM VĂN PHÚ-DĨ VÃNG-TÈO TONY&ĐẶNG XUÂN ĐÀO & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Nghiệt ngã tình ai nặng chữ sầu
Đôi mình cách biệt biết về đâu
Bàng hoàng một kiếp vì duyên nợ
Khắc khoải bao năm bởi mộng đầu
Tiếng hẹn bơ vơ buồn lệ đẫm
Câu thề lạc lõng quặn lòng đau
Chiều nghiêng bóng đổ hồn tê tái
Nhớ mãi người xưa dạ nát nhàu.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 23 - 09 - 2016

******************************

SẦU NHỚ !

(Bài Họa)

Nhớ mãi người xưa dạ nát nhàu
Chiều về quạnh quẽ lại càng đau
Hai lần lỡ bước rời duyên nợ
Bảy bận sa cơ úa nghĩa đầu
Ước hẹn trăm năm mà khó thể
Thề bồi một kiếp chẳng gì đâu
Thôi đành trở gót quên tình nhạt
Giữ trọn trong tim vạn nỗi sầu.

PHẠM VĂN PHÚ

******************************

ĐÀNH QUÊN !

(Bài Họa)

Đời ta trĩu nặng mấy phương sầu
Khắp nẻo mong tìm kẻ chốn đâu
Bóng nguyệt dần trôi tình dĩ vãng
Màn đêm khoả lấp mộng ban đầu
Mơ màng lắm bận thêm niềm khổ
Vọng tưởng bao lần vướng nỗi đau
Cứ để buồn tan vào cõi lạc
Đành quên chuyện cũ khỏi thêm nhàu!

DĨ VÃNG

******************************

THẤY CHẢ HẾT DÁM IU !

(Bài Cảm Tác)

Trời ơi thấy chả lại thêm sầu
Khóc lóc um trời ẻm ở đâu
Bữa trước vừa nghe cha dính chưởng
Hum ni lại thấy ổng ôm đầu
Hình hài ngó cũng đâu bi đát
Tướng tá coi ra khó bị đau
Cái tội iu ai thường quá chớn
Thành ra bị đá đít hơi nhàu !

TONY TÈO

******************************

ĐÊM NAY

(Bài Cảm Tác)

Đêm về lặng lẽ nổi âu sầu
Thổn thức canh tàn chẳng ngủ đâu
Tháng đợi năm chờ ai lạc bước
Sao khuya cũng khóc lỡ duyên đầu
Sương rơi buốt lạnh nghe tim giá
Ảo ảnh mong manh với khổ đau
Tiễn biệt tình buồn xa đã nhạt
Ngươi ơi ! Mộng thắm vỡ phai màu.

ĐẶNG XUÂN ĐÀO
Chưa phân loại
Uncategorized