Hiếu Thảo

Tác giả: & Phuong Hoang-Phoenix & -N3- Nguyễn Ngọc René & Do Ngo

Hiếu Thảo

{{ Cảm tác sau khi xem bài :
Biển Tình Mẫu Tử của Phuong Hoang-Phoenix

TÌNH MẪU TỬ của Do Ngo }}

Thơ Song Thất Phượng Hoàng quá nhuyễn
Đưa mắt nhìn từ diễn thật hay
Chúc mừng Bác Gái hôm ngày
Bình yên trăm tuổi ấp đầy tình thương
*
Qua một thuở thê lương xưa cũ
Nay thì già tóc ủ màu sương
Con kia bên cạnh yêu thương
Đền ơn báo hiếu trăm đường mẹ yêu.
*
Thật cao quý tình nhiều cho mẹ
Nghĩa ơn sâu không nhẹ coi thường
Phượng Hoàng xa cách dậm đường
Lòng luôn hiếu thảo nào lường chữ yêu
*
Nay thì đã phiêu diêu mộng ước
Sớm trưa chiều sau trước lo toan
Lo cho mẹ uống ăn ngon
Đẹp lòng từ mẫu dạ con vuông tròn...

-N3- Nguyễn Ngọc René 26/04/2015

************************************
Biển Tình Mẫu Tử
t/g : Phuong Hoang-Phoenix

Thương Mẹ lắm một thời lam lũ
Đến bây giờ giấc ngủ chưa yên
Đã qua gạo thiếu không tiền
Nhưng hoài trăn trở chữ duyên con mình
*
Còn nợ đó biển tình mẫu tử
Đã bao ngày viễn xứ tha hương
Chưa tròn chữ hiếu lời thương
Nay về tóc Mẹ giọt sương phủ đầy
*
Lòng khấn nguyện tháng ngày còn lại
Mẹ bình an sống mãi bên con
Dẫu cho tuổi Hạc có mòn
Nụ cười Mẹ giữ tươi son má đào
*
Chút ân cần ngọt ngào con thiếu
Mẹ đâu buồn lại hiểu cảm thông
Âm thầm dõi mắt ngóng trông
Nhớ con mẹ nhớ cả lòng quặn đau
26/04/2015_Phượng Hoàng
*****************************
TÌNH MẪU TỬ
t/g: Do Ngo

Chợ nhớ lại cuộc đời mưa lũ.
Và bây giờ đầy đủ bình yên.
Trải qua cơm áo gạo tiền.
Lại còn lo lắng tình riêng của mình.
*
Ôi!Người Mẹ bóng hình bất tử.
Dẫu muôn đời vẫn cứ đậm hương.
Mẹ là biểu tượng yêu thương.
Nuôi con khôn lớn nào vương đoạ đày.
*
Con những muốn những ngày trở lại.
Bõ bao thời tê tái đời con.
Dầu cho biển cạn non mòn.
Yêu thương Mẹ dẫu héo hon môi đào.
*
Những tình cảm dạt dào thốn thiếu.
Mẹ luôn cười hiền dịu hiểu thông.
Đêm ngày mỏi mắt đợi trông.
Nhớ con,con nhớ Mẹ lòng buốt đau!
April 26,2015,22:30
Chưa phân loại
Uncategorized