Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lao Tzu Sau Khi Chết Chỉ Còn Lại Một Chùm Suy Nghĩ

Tác giả: Mr.Smile

Lao Tzu sau khi chết chỉ còn lại một chùm suy nghĩ
Chùm suy nghĩ trắng và chùm suy nghĩ đen
Cả hai tạo thành Đạo và bổ xung cho nhau
Nên nếu biết tốt thì đã có xấu rồi và thế là ngược lại...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Thấy Hàn Mạc Tử
  • Chó Ngoan !
  • Thủy Chung
  • Tự Tình Thân Phận
  • Ru Khúc Tình Ca
  • Sầu Nhân Thế
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (375)
  • Đưa Lòng
  • Rượu Va Em
  • Đánh Thức Bình Minh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
©2025 - CungThuGian.com