Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1350 - Tiếng Tơ Đồng Vọng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tha thiết đàn ngân gợi khát lòng
Sương thanh thao thức rạng vầng đông
Nghe mơ trong gió lời cao nhã
Lắng tiếng tơ đồng xao xuyến mong.

15 - 10 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Đồng Tháp Quê Tôi! (Nơi Tôi...)
  • Cuối Đường Chiều.
  • Kể Chuyện Làm Dâu
  • Ngóng Đợi
  • Hứa
  • Cửa Sổ
  • Thắm Lại Hương Yêu
  • Hoang Vắng
  • Nguyên Nét Tiểu Thư
  • Én Về Hợp Phố
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
©2025 - CungThuGian.com