Ru Xin Mẹ Ngủ

Tác giả: NuocMatMuaThu

Mẹ giờ đã ngủ thật là say
Dưới mảnh trăng vơi rồi lại đầy
Nằm nghe sóng vỗ lời thương nhớ
Chắc hẳn Mẹ hiền mắt cũng cay

Đêm nay có biết không Mẹ ơi
Xào xạc lá thu bay khắp trời
Lìa cành nhạn trở về chốn cũ
Bỏ lại lòng con giọt mưa rơi

Gió thổi đêm về Mẹ lạnh không
Cho con xin đốt ánh lửa hồng
Sưởi ấm lòng đơn đời của Mẹ
Bao lần thổn thức với chờ mong

Ngủ đi Mẹ nhé con còn đây
Trong vòng tay Mẹ suốt đêm nay
Mượn trăng làm bạn đôi lời trút
Tâm sự lòng mình Mẹ có hay

NuocMatMuaThu
Chưa phân loại
Uncategorized