Bé Nhớ Anh

Tác giả: NuocMatMuaThu

Bé ngồi cắn bút nhớ anh
Để cho con chữ chạy quanh chốn này
Rồi chiều lẩn trốn vào mây
Tìm hòai chẳng gặp nghe đầy xót xa
Biết anh có nhớ người ta
Hay hờ hững để cho mi mắt sầu
Bé về thức suốt đêm thâu
Hạ vần thơ ghép mà câu chẳng thành
Biết trời mai nắng còn xanh
Cho hoa đua nở trên cành khoe hương
Gío hôn lên giấc mộng thường
Say trong huyền thọai lạc đường tìm nhau
Khẽ trao lời nói ngọt ngào
Tình anh vẫn mãi hôm nào còn đây
Xin đừng như cánh chim bay
Bỏ mình em lại nơi này buồn tênh
Chưa phân loại
Uncategorized