Tơ Vương Không Mùa

Tác giả: Mạnh Ngọc

Tôi nói rằng tôi lỡ yêu em
Tình tôi đã đến ở trong tim
Tự khi nào ấy tôi không biết
Chỉ biết em đi tôi rất buồn
Vắng em tôi thấy mình cô độc
Cứ nghĩ quen rồi khi ở bên
Tự nhủ rằng mình thật lạ thay
Có suy nghĩ đến tự bao giờ
Chỉ như thật , như em thật
Đâu nghĩ gì đâu sao vấn vương.
Chốc rồi tim vỡ nghe đau đớn
Bởi chốc hiểu ra đã lỡ rồi!
Hóa ra ta đã yêu người ấy
Đã ngóng đã trông đã đợi chờ!
Cũng sầu, cũng tủi, cũng than thân
Cũng ghen trong dạ tim vỡ vụn
Chỉ mối tình câm cũng nổi phong!
Dư âm cũng ở mãi trong lòng
Bòng chiều đổ xuống lòng không tịnh
Bởi khóc riêng ta dạ khúc buồn!
Chưa phân loại
Uncategorized