Dậy Đi Em Ơi

Tác giả: Mạnh Ngọc

Buồn làm chi em ơi
Trời ngoài kia nắng rồi
Dậy đánh răng rửa mặt
Thoa một chút môi hồng
Nở một nụ cười xinh
Em bắt đầu ngày mới
Em bắt đầu tất bật
Bao nhiêu việc đang chờ!
Buồn làm chi em ơi
Dẫu ngàn năm em chờ
Cũng chỉ là vô vọng!
Có chi đâu phải buồn
Nước mắt hay niềm đau
Cũng chỉ thành sương khói!
Dậy đi em ... lớn rồi
Đã là người thiên hạ!
Sao em ngủ nướng hoài!
Dậy lo cho người chờ
Dậy lo cho người đợi
Dậy mà làm đều hay
Giúp cuộc đời xinh đẹp!
Em ơi đừng khóc nhé
Trời sẽ nắng lên thôi
Hơi đâu mà hờn dỗi
Hờn chi bản thân mình.
Dẫu có trách chính mình
Cũng đâu người giúp được.
Trái tim là của nó
Không còn là của ta!
Em tránh xa nó nhé
Sẽ quên đi được sầu!
Thế gian nhiều mộng mị,
Em quên hết đi em ,
Cuộc đời là giông bão
Yêu chi tim khổ sầu!
Tháng ngày sau già nua
Em quay về ngày ấy
Như một cuốn phim buồn
Cũng còn là cát bụi.
Hà tất em nằm đó
Mạnh mẽ mà ...em đi!
Chưa phân loại
Uncategorized