Tơ Say

Tác giả: Phạm Thanh Hà

TƠ SAY
Tàn phai cả một lối mây chiều
Để khách mơ màng lạc cõi yêu
Ngọn cỏ say lùa vương bóng liễu
Dòng sông ngẩn vọng ngáng cung kiều
Ai còn nhớ mãi từng đêm hiểu
Kẻ có mong hoài vạn bữa kiêu
Nức nở chi đời hoa rã rệu
Giờ đây nỡ vứt mảnh tơ điều.
________
? ĐÓA HOA HÀM TIẾU
(Ngũ độ thanh, nhất vận)
Đinh Kim Chung

Chỉ bén tình duyên mỗi một chiều
Sao hồn lãng khách lại hoài yêu
Tàn đêm gió lạnh còn mơ liễu
Hết buổi trời thanh vẫn mộng kiều
Bởi đã thầm vương từng nét diệu
Do còn vụng nhớ những lời kiêu
Kìa ai rã nhụy hoa hàm tiếu
Lạc bóng vào gương phủ nhiễu điều
___________________________
RƯỢU SẦU
Rượu sầu uống cạn thấy say nhiều
Bâng khuâng trong dạ bởi cô lưu
Ngõ hẹp say mềm xô cành liễu
Giọng nàng chua xót nói thật kiêu
Mấy ai biết được lòng ta hiểu
Duyên ẩm tình ly xót phận Kiều
Vật lộn cõi trần lòng đã riệu
Rã cả duyên ta bỏ tơ điều
_________ Đặng Đình Tưởngg
CHỐN CÔ LIÊU
Hoàng hôn nắng nhạt tiễn mây chiều
Đưa ánh trăng vàng đến mộng yêu
Gió vẫn nô đùa trên cành liễu
Cuộc đời xô đẩy phận. Thúy kiều
Những đêm say tình nên không hiểu
Em là của giới Thượng kiêu
Đã lỡ yêu em đời rã rệu
Ôm tình đi đến chốn cô liêu
________Chi Nguyenenn
_______
NIỀM TiN..
Vọng ái hoài ân phủ những chiều
Bao ngày thảng thốt gọi tình yêu
Đường mai phủ tuyết buồn thân liễu
Ngõ trúc trùm mây tủi phận kiều
Xót tại nơi lòng ngơ ngẩn nhiễu
Đau cùng ở dạ hững hờ kiêu
Niềm tin sáng tỏ ta người hiểu
Sẽ lại tìm nhau bỏ tiếng điều
NQ: 7/7/2016( hoạ vui )
__________Nguyễn Quyền
Chưa phân loại
Uncategorized